Quote:
Originally Posted by nldy
ngồi không mà lãnh tiền thì nhà nông cũng bỏ việc, lúc đó lấy gì mà ăn? mọi thứ sẽ khan hiếm đắt đỏ. nước mỹ chưa có gì mà giấy chùi cũng khan. khi kinh tế tụt dốc khủng hoảng, một ngày nào đó ni lông dính phân cũng phải móc rửa mà đi cân ký.
|
Thấy hay hay thì nói chuyện khác vui vui vậy

Không biết mấy tiểu bang khác tiền lãnh bao nhiêu nhưng tiểu bang tôi ở thì cho thất nghiệp minimum 200 + 600 liên bang= 800 trừ 10% thuế còn 720 một tuần vị chi một tháng gần 3000 tiền tươi sống thoải mái. Bà gấu tui làm nail

income trung bình tháng 2500 ngu sao mà đi giũa móng

ở nhà làm bà hoàng giũa…tui te tua hơn tàu lá chuối lại sai vặt tui chạy có cờ

bả vừa exercise…cuống họng lại vừa bổ phổi…rồi karaoke…

hết mùa dịch sẽ dự thi tuyển lựa ca sĩ cho thúy nga paris

Mỗi ngày cứ nghe hoài điệp khúc ngọt như mía…lau đau “anh ơi…anh à…!”

hể mỗi lần bả ka ra thì ok còn tui ca ra thì luôn luôn là trật lất bị nghe “phê bình” xệ tai

Tui làm ca 2 về nhà 1,2 giờ khuya mệt mỏi kiếm đại chổ nào ngủ thì 3,4 giờ sáng nghe văng vẳng bên tai "đi làm về rồi đi ăn phở hay sao mà nằm đây ngủ?"

Có khi mới sáng sớm thì nghe "Anh ơi! nhà thiếu cái nầy cái kia anh ráng chạy lòng vòng kiếm mua cho em để cả nhà xài

.................... ...................
Mấy bác trong đây có ai dính chấu như tôi không hay có chấu nào khác chia sẻ chứ tôi muốn khùng cái dịch nầy rồi đó


:h afppy:
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Cơn dịch đưa đến đành phải chịu ... tới đâu hay tới đó
|
Bác HL làm ơn help tui?