Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
Đừng nhắc chiện tù đày, nghe lạnh gáy lắm ....
Nhắc tới là máu sôi lên, bà mẹ nó: Xóa bỏ hận thù cái cục kít. Xin lỗi anh em cái nhe.
Hèn.
Mẹ kiếp, ra chiến trường chơi mới ngon. Cho tụi bay gặp Hoanglan22 cánh tả, Dalat47 cánh hữu.
Lão bọc hậu, cho tụi bay thành heo way hết .... Thêm lão già EZ4me nữa chứ , wên nhắc lão chửi à nhe hehehehe ....
Giờ thứ 25 rồi mà đám Hoanglan22 của Phạm Châu Tài còn nhậu hải sản: 3 con cua rang muối ở LCC hehehehe .......
Tuị nó ngán mấy cha nội lắm, nhưng vì thời cuộc thôi nên giờ nghe con chó cống Bolsa nó tru tréo nghe ngứa cả zái. Ngày xưa là lão nắm ku nó kéo ngược lên cho 2 viên bi chạy lên cần cổ rồi ....
Ý mà wên, nó đíu có bi .....kkkkkkkk
   :n ana:
|
Lão nhắc đến mấy ông QC 204 , cũng hốt sảng nhiều lắm .Hậu cứ ở Hốc Môn lâu lâu chạy ra 2 tiếng không giấy phép quần áo xốc xếch . Gây lộn với mấy tay này nó hốt xong đành chờ người tới lãnh về . Sau này đi ra ngoài mang theo trái chanh lỡ có chuyện nói cưa đôi là xong .

__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI