05-13-2020
|
#7
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,637
Thanks: 62,013
Thanked 61,832 Times in 19,947 Posts
Mentioned: 130 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8790 Post(s)
Rep Power: 86
|
Quote:
Originally Posted by nhuquynh_1986
Sống đâu quen đó bro - học cao kiếm tiền và cuộc sống thăng hoa ai cũng muốn tương lai sống ở HOA KỲ
Còn đi làm ngày 8h15 ( 8 giợ phút) không sợ đói - không lo lương thấp thất nghiệp phải lẹ lết ngoài - không giàu sống tời 65 hưu hương phươc - nhưng tui thấy người VN cũng ít có sống thọ lắm
Cá nhân tui nếu làm để có tiền và cuộc sống tin thần thoải mái - vợ đẹp con thành đạt thì nơi nào cũng không bằng HOA KỲ
VƯỢT BIÊN TRÔI NỔI - ĐI ĐỊNH CƯ NƯỚC THỨ 3- RỒI CŨNG PHẢI SỐNG - MỖI GỐC CẠNH NHÌN TUI CHỈ THÍ DỤ
TỪ NĂM 1979 TUI ĐẾN THỤY SĨ TỊ NẠN CÙNG GIA ĐÌNH HỌ HÀNG
TỪ NĂM 1978 TUI CŨNG CHƯA TỪNG TRỞ LẠI VIỆT NAM CHÓP MẮT SANH 1952 GIỜ CŨNG LẢO LÀNG RỒI
|
Đồng tiền làm cho người ta mù quáng. Ăn không ngồi rồi mà có tiền hưởng thì quá hợp gu với đám siêng ăn biếng làm rồi.
|
|
|