Quote:
Originally Posted by laughster
Người ngoài nhìn vô, ai cũng biết là ai thích gây chuyện. Ý là họ cứ thanh minh thanh nga là làm không lương, nhưng cứ muốn lấn lướt đối phương bằng bất cứ thủ đoạn. Nếu có lợi ích tiền bạc chắc họ đã đem súng bắn ...ướt áo đối phương rồi haha. Chỉ một forum nho nhỏ mà không thể kềm chế cái "tôi" để sống hoà nhã thì đừng mơ chống cộng cho nó xa vời. Chắc họ cần actually đi chùa chiền, nhà thờ, làm việc thiện nguyện nhiều vô cho cái tâm nó tịnh lại 
|
Nếu tui 0 nhớ lầm, thì đã có lần thấy đám này có khoe là đi làm "thiện nguyện" ở chùa hay nhà thờ gì rồi đó chớ.
Làm tui nhớ chuyện mấy con mẹ lưu manh ngoài chợ. Ngày thường thì chuyên buôn gian bán lận, chửi bới thiên hạ. Cuối tuần, cuối tháng thì đi cúng Trời, cúng Phật để "tích phước". LOL


:haf ppy: