Quote:
Originally Posted by phokhuya
Joseph Vo Van Ngo và bà Bay Thi Huynh được đưa đến bệnh viện St. Vincent vào ngày 8/5 để điều trị. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ hai cụ bị cúm hoặc di ứng. Họ được cho phép nằm cùng phòng.
Chia buồn cùng gia đình, nhưng điểm khúc mắt là khi đưa vào bệnh viện thì sao họ lại cho ở chung mà không test? Cả cô con gái cũng không test là sao?
|
Hi bác phokhuya,
Bài báo không viết rõ nên cũng khó biết.
Nhưng theo cách bình thường với hai ông bà cụ có triệu chứng cúm khi được đưa vô bệnh viện là bắt buộc phải test corona.
Nếu cả 2 đều positive hết thì nằm chung phòng không sao. Hiện giờ nhiều nơi cũng đều share phòng chứ hiếm còn bệnh viện nào đủ chỗ cho nằm riêng.
Mà các bệnh nhân cùng gia đình thì trước tiên là họ sẽ tách ra, vì sợ trong "quá trình" điều trị bịnh tình của người này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của người kia.
Nhưng nếu tình trạng của họ tương đương và có yêu cầu thì hầu như đều được cho phép nằm chung phòng.
Còn cái dì con gái lớn cũng không thấy viết chi tiết, nhưng nếu sống một mình thì được quyền ở lại nhà cách ly, trong thời gian đó thế nào cũng bị gọi vô hoặc có y tá sẽ đến tận nhà để test. Nhưng có vẻ như chưa kịp làm gì cả thì bà này cũng xong luôn rồi.