Đúng là sự tiếc nuối cho anh chàng George Floyd, and đã ra đi vì hành động quá trớn của người cảnh sát da trắng. Tuy nhiên, lại càng có nhiều chuyện đáng tiếc và đáng thương hơn khi những người da đen đang làm tổn hại đến không biết bao nhiêu gia đình khác với những hành động của họ đang làm.
Kinh tế nước Mỹ đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, và là đang là lúc cần phải phục hồi chứ không phải là đi tiêu hủy như những gì họ đang làm. Đòi hỏi công bằng và công lý không phải là đi hại người vô tội, cướp của và tàn phá của công. Và rồi ai sẽ trả lại sự công bằng và công chánh cho những người vô tội đây?
Phần đông thì ai cũng tức giận với hành động của người cảnh sát, nhưng ngay sau đó họ lại càng phẩn nộ hơn với hành động của những người biểu tình da đen. Kết quả sẽ mang lại điều tốt đẹp gì?
|