Quote:
Originally Posted by laughster
Theo LT nghĩ, họ với mình đã không là bạn thì chắc những lời nói của họ về mình chẳng hay ho đẹp đẽ gì, cũng giống như những hình tượng/cảm nghĩ mình có về họ. Nếu biết vậy thì cần gì phải quan tâm họ nói gì. Nếu thấy được chỉ làm mình khó chịu và tức giận => họ đạt được mục đích.
Họ sợ mình hay không thì LT không biết, nhưng nếu họ nói xấu và khiêu khích gián tiếp thì chắc họ không sợ đâu, chỉ vì bản tính nhỏ mọn nên họ cảm thấy phải xã cho bớt sình bụng, chứ bỏ qua thì ấm ức. Thật ra LT thấy bên này chỉ châm biếm ông Trump chứ đâu có nói xấu họ (for the most part). Nếu người ta không nói xấu họ mà họ tự kiếm chuyện thì họ cũng khó justify hành đông hung hăng côn đồ ấy,nên đành phải nói xấu riêng trong nhóm (mà ai cũng cò thể đọc được). Nếu mình không tò mò họ nói gì là mình không mắc mưu họ. Chỉ khi nào họ chửi mình trực tiếp thì mình nên có thái độ thích nghi.
Nhưng LT đã nói rồi, những người đó giờ là đồng minh, nhưng khi trở mặt với nhau trong tương lai thì những gì đồng minh họ đã/đang làm, mai mốt sẽ dùng lại với họ, đừng tưởng họ special mà không bị hihi.
|
Tôi thiết nghĩ: nếu họ cần mình thì họ mới tìm đến mình
Nếu người nào đã trở mặt với bạn, thì có lúc cũng sẽ trở mặt với tôi.
...những người còn lại hãy coi chừng, rồi sẽ tới phiên họ.