Quote:
Originally Posted by laughster
Tức cười! Mình làm không đúng, người ta hỏi lại thì lại nói người ta moi móc không đúng vấn đề. Chuyện góp ý này chỉ là trò hề không hơn không kém. Tôi biết kết luận cũng sẽ như vậy thôi.
Nếu vô tư phục vụ forum như lời đã hứa thì chẳng ai thèm bận tâm để ý đến mình cả.
|
Luật là ta, ta là luật.
Câu này bác đã có nghe rồi chứ? Nếu cái luật lúc nào cũng đi đúng thì luật sư chắc sẽ về vườn cắm trâu hết rồi.
Cái luật nó nằm trong cái lưỡi không xương, thì nó sẽ thay đổi theo nắng mưa, người dân thấp hèn lúc nào cũng là người thiệt thòi, bác nhìn xem.
Và các bác nhà mình chắc cũng cười cho sự ngớ ngẫn của mình đó. Vì luật lệ này đâu phải của các bác í đẻ ra đâu, đây chỉ là luật ngang hông thôi. Haha...
Bác về nghĩ khỏe nhé. đừng bận tâm chi cho mệt.