"...Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ,
lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt."
Hmmm, đồng ý với nhạc sĩ Lê Dinh về định nghĩa 2 chữ "Việt Cộng" !

:handshak e:
Nhưng nếu tui đi xa hơn tý: hễ tui thấy ai mà có đặc tính "đáng yêu, đáng quý" này thì tui có quyền gọi họ là Việt Cộng, rite ? Vậy thì Trump và cuồng Trump nghiễm nhiên sẽ được ưu tiên tui trao tặng cho danh hiệu này, 0 cần fải đi ăn xin ra rả như thánh Trump Việt Cộng !
-->
Vote Trump First for Nobel Việt Cộng 2020, thank you !