Quote:
|
Vào đêm trước ngày Quốc khánh, Tổng thống Trump sẽ phát biểu dưới chân núi Rushmore, nơi có chân dung 4 cựu tổng thống Mỹ (George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln) được tạc vào núi đá.
|
Đến hôm nay nhiều người chắc đã hiểu ông Trump rồi.
Đúng lý ra ông ta đến đây để biết xấu hổ và thú tội trước mặt các tiền nhân, những vĩ nhân đã dựng nước mở ra một USA đẹp đẽ hôm nay, trong khi thân phận anh 45 bé nhỏ chui bunker này lại để cho chết một đống và im ru khi Nga mướn Taliban diệt lính Mỹ.
Nhưng chắc chắn là ổng đến để vênh váo, quơ quào chụp hình rằng tao đây cũng như các trự này hoặc hơn nữa chứ chẳng thua ai!!! Đứa nào mau mau trèo lên đó đẽo miếng đá gắn đầu lão gia lên cao cái coi nà, nếu hết chỗ thì đục một trong các tên đó xuống để tránh chỗ cho lão! hahaaa...
Tương tự như Hồ Chí Minh cũng đã từng ghé đến đền Kiếm Bạc để tự so chính mình với Trần Hưng Đạo rằng:
"Bác phá quân Nguyên, thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp, ngọn cờ hồng.
Bác đưa một xứ qua nô lệ,
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng."
Chuyện Kiếm Bạc thì chưa biết thực hư, chứ chuyện Rushmore thì ngay hôm nay. Và con số hôm nay là
132000.