Biểu tình kiểu này gọi là bọn côn đồ, cướp của, giết người, phá hoại đất nước chứ không phải xây dựng đất nước như bọn thổ tả vẫn loa loa. Mấy người chết vì bảo vệ tự do đất nước Mỹ thì đâu có thấy thằng thổ tả nào qùy đâu. Thật là kinh tởm bọn thổ tả quỳ giống như là đưa tiễn bố mẹ, ông cố nội bọn chúng chết vậy. Tiên sư cha bọn thổ tả có gan thì cứ đi vòng quanh thế giới mà giựt đổ, hoặc đập phá hết những di tích cổ xưa từ thời vua chúa toàn thế giới. Lũ HTXC/CNCS đần, đầu heo óc gián.
thằng cha thổ tả slogan :"đừng nghe những gì thổ tả nói, mà hãy nhìn thật kỹ những gì thổ tả làm."
|