Đ.M. Đúng là lối ăn nói tráo trở của đám Việt Cộng, khi tụi Nga Tàu mang vũ khí đạn dược vào VN thì đám Việt Cộng không làm ầm ĩ lên, nhưng khi Mỹ đưa đạn dược vào miền Nam thì Việt Cộng la lô là mang đạn dược vào giết dân ta. Chỉ có những đứa ngu si đần độn mới tin vào Việt Cộng. Dẫu sao đi nữa chính quyền VNCH cũng không bao giờ tôn thờ và trưng hình ảnh những tên nước ngoài thí dụ như tổng thống Nixon. Còn đám Việt Cộng trưng hình Mác, Le Nin, Mao Trạch Đông. Như vậy VNCH hay Việt Cộng là thằng bán nước. Vừa ăn cướp vừa la làng. Tụi bây cứ chửi cờ ba que, đi về học thêm lịch sử đi, cờ ba que là tổ tiên của chúng bay luôn đó.
|