Đọc qua vụ án 19 người này làm tôi thổn thức nhớ lại chiếc ghe của chúng tôi cũng bị cướp y như vậy. Chiếc ghe của chúng tôi không lớn cho lắm: chỉ có 14 thước mà thôi và 45 người trên ghe, đa số chúng tôi là gia đ́nh có quen biết nhau. Thuyền đánh cá (bằng sắt) của bọn cướp Thái Lan to kinh khủng so với chiếc ghe quá bé nhỏ của chúng tôi. Chúng nó gồm tổng cộng 7 tên (5 lớn, 2 nhỏ khoảng 15, 16 tuổi). Tôi có nói với anh em cùng đi (v́ toàn là bạn học và bạn bè không à): "30 người đàn ông tụi ḿnh không lẽ chịu thua 7 thằng ranh con này?" "Tấn công chúng nó đi..." nhưng không ai dám làm ǵ cả. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng nó bỏ đi, đằng xa tôi thấy 5, 6 chiếc thuyền khác đang chờ để vào tiếp tục cướp. Anh em tụi tôi, tắt hết đèn, bịt ống bô và...mở hết tốc độ...chạy thoát được. Nhờ trời thương chúng tôi chỉ bị cướp có 1 lần duy nhất mà thôi.
|