Quote:
|
Đúng lúc đó thì bà Nguyễn Thị Diễm My đã đứng vào chỗ trống để giành chỗ cho chồng lái xe vào.
|
Vẫn còn cái thói này.
Vợ leo xuống đi bộ tìm chỗ trống đứng vô để cản các xe khác, còn chồng đảo xe qua lại ráng nhìn xem bà vợ đưa hai tay lên trời ở chỗ nào, thì ráng chạy cái ào đến chỗ đó.
Nhiều lúc chồng đã kiếm ra chỗ và đậu vô luôn, rồi đi bộ lại gọi vợ "ok salem".
Thế là 2 vợ chồng bước đi bỏ cái chỗ trống lại, nơi mà nãy giờ bà vợ đã xua tay phẩy các xe kia đi chỗ khác hết.