Quote:
Ông ta đe dọa giao dịch viên bằng cách gọi thẳng tên riêng và nói biết đối phương sống ở đâu.
Tuy bị đe dọa, nhân viên ngân hàng vẫn bí mật báo cảnh sát. Khi Wersick vừa cầm tiền ra tới cửa, ông ta chạm mặt cảnh sát và lập tức bị bắt.
|
Tên già cướp cạn này ngu si mà cho mình thông minh.
Hắn tưởng rằng tìm biết trước tên người ta rồi gọi lên và hăm dọa biết chỗ ở, thì họ sẽ khiếp sợ co lại nói gì cũng nghe theo.
Nhưng ngân hàng có nút bí mật thì có thời cơ là người ta sẽ nhấn.
Và nhất là khi ĐÃ BỊ GỌI TÊN, thì người ta sẽ phải tìm đủ muôn ngàn cách để mà NHẤN CHO ĐƯỢC CÁI NÚT ĐÓ mà thôi.