Những câu chuyện thường thấy trong thế giới CS, kêu gọi đầu tư sinh lời "khủng" (hay "khùng điên, ba trợn"), lấy tiền Nhà nước để "bòn rút vô tội vạ" với chiêu bài TỰ CHỦ VỀ KỸ THUẬT (chiêu này còn gọi là "rút ruột có hệ thống ăn chia"), sau đó tổ chức lể "khai công" với khách mời, bia bọt rộn rả, chụp hình quảng cáo khắp nơi (để thu hút thêm tiền đầu tư) và cuối cùng quỵt tiền các công ty xây dựng một cách trắng trợn. Thầy chú chia nhau vổ béo, mua passport của Cyprus, đú đa đú đởn với gái gú và làm bộ "kêu gọi Nhà nước trợ giúp"??? Tưởng rằng ăn cắp bản quyền kỹ thuật, chiêu mồi dụ dổ các nhân tài để về phục vụ cho mưu đồ bá chủ, nhưng với kiểu "lừa đảo, móc ruột tinh vi" này thì ai có đủ bản lãnh để cống hiến!! Thật là trơ trẻn tột cùng và chỉ xảy ra ở các nước độc đảng, độc tài núp dưới cái gọi là CNCS "thần thoại"!! Mại dô, mại dô!!
|