09-05-2020
|
#5
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,864
Thanks: 62,499
Thanked 62,657 Times in 20,170 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8817 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Tiếng tàu gọi là bó tay , bó chân , bó toàn thân.
  :haf ppy:
|
Không riêng đám Tàu đâu bác. Hai tuần trước mình vào chợ kiếm mồi nhậu. Bên này có cái chợ họ làm sẵn và bao lại từng phần. Đại khái thì đồ lòng, phá láu, bê thui v.vv để lai rai. Ra quầy tính tiền tí xíu là quăng cả đồ nhậu để phóng ra cửa rồi.
Một đám 5 hay 6 người trùm từ đầu đến chân, và bộ đồ toàn bằng nylon lại có màu cam của những người lính cứu hỏa. Ngỡ là cháy nhà, ai ngờ nghe nói tiếng Vẹm rổn rảng. Đám đó cứ như là loài thú quý hiếm, ai cũng nhìn và thậm chí có người còn nói "Có cần quá như vậy hay không".
Ngoài trời hôm đó cả trăm độ, mình nghĩ chắc đúng là loại thú quý hiếm rồi mới chịu nổi.   :haf ppy:
|
|
|