| 
      
 
			
			Trong 4 năm qua chúng ta đã thấy TT Trump đương đầu với đám truyền thông thổ tả và bọn dân chủ. Ho dựng chuyện, xuyên tạc sự thật và thường xuyên dùng chiêu "thật sự là không phải sự thật" để bôi lọ, làm nhục TT. Họ quên rằng TT là người đại diện cho quốc gia, khi họ bôi lọ lên hình ảnh của TT là họ tự bôi lọ lên mặt của họ và hơn thế nữa, tay của họ đã dơ trước rồi. Nhìn TT Trump đương đầu với bọn sói dân chủ và đám truyền thông mới thấy được thực tài của TT. Vừa phải đối đầu với họ, vừa đánh Trung cộng, Iran, Isis..., vừa tạo sự thịnh vượng cho quốc gia và người dân, không để bị lệ thuộc vào thế giới và bị lợi dụng. Không giống như dưới thời Clinton và Obama, thế giới xem Mỹ như một cậu công tử con nhà giàu, tiền bạc đầy túi bị đám gái bu tới dụ và lấy tiền mà còn chửi là ngu. Cũng như cụ Phan bội Châu đã viết "Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai", họ càng làm thì mọi người càng thấy rỏ ai chánh ai tà và càng làm nổi bật tài "trị quốc, bình thiên hạ" của TT Trump.
		 |