Quote:
Câu chuyện ông Trump ăn bánh mì!
Vậy mà mấy bửa nay trên Facebook cầm chuông đánh chiêng trống ca tụng ông Trump ăn bánh mì Việt Nam trên Không Lực Một.
Bó tay!
|
Thật sự thấy các chú bác ủng hộ ông Trump cũng rất là tội nghiệp.
Ông Trump ổng không có xem các cu tèo Mít ra gì cả, đối với ổng họ chỉ là rác mà thôi.
Nhưng thấy ổng ăn bánh mì có hình dáng dài dài hao hao giống bánh mì VN là họ nức nở bồi hồi xúc động
"thương ông thương mười" rồi.
Ông Trump là dân hamburger pizza spaghetti, tô phở của các bác phò thì ổng cũng chỉ xem như cám heo là cùng.
Khi đến VN ngoài tiệc thết đãi ổng cũng chỉ vẫy cờ đỏ sao vàng rồi về phòng ăn đồ Mỹ.
Có thể ổng tự biết phong thái của mình không có lịch lãm chẳng thể nào đủ sức bắt chước cho giống ông Obama xắn tay áo sơ mi lên chui vô cửa hàng bún chả bình dân ngoài phố được, nên Trump miễn luôn không thèm cố gắng.
Có khi ông Obama cũng chỉ là đóng một màn public show lấy lòng dân VN vậy thôi, nhưng đến Trump thì thẳng mặt "TỚ CÓC THÈM THỬ", chúng nó là thứ gì chứ cần ông phải bận tâm?
Nên chỉ trích ông Obama màu mè thì cũng được thôi, tùy ý, nhưng khi gặp Trump ăn bánh mì Mỹ thì lại cảm động --> Bánh mì VN! Thấy thật là thảm thương.
Tui thì chỉ nói vậy thôi, chứ gặp ông [MENTION=133460]canhdieubay[/MENTION] tào lao thì ổng sẽ kêu chờ đợi Trump ăn xong nửa tiếng sau rồi ổng sẽ cho coi "your real food" hahaaa...