Quote:
|
Tỷ phú Donald Trump đã thú nhận buồn khi làm tổng thống. Ông cho biết ông rất buồn vì đã mất hết bạn bè sau khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng.
|
Thực ra đây là lý do cá nhân ông Trump, chứ nghề làm TT không nhất thiết là phải mất hết bạn bè.
Trước kia bạn của ông Trump thuộc hạng người khác, nay vào White House thì gặp thành phần khác, nhóm bạn đã thay đổi khiến ông ngơ ngác.
Ngày xưa ông dùng tiền mua vui cùng đám bạn gái gú Esptein, Stormy Daniels... Cứ mua gái và trẻ em là họ tung hô quậy ngon lành.
Lúc đó ông nói gì họ cũng hùa theo, còn bây giờ thì có cả phân nửa chống lại. Ông nói bậy bạ như ngày xưa chúng dân moi ra thảy trước mặt, cảm giác rất tức tối khó chịu.
Nay ông ở vị trí khác, gặp rắc rối có khi cần phải treo cổ phản bạn của mình luôn, ai nấy đề phòng tránh xa nên ông khó tránh cảm giác lẻ loi.