Quote:
|
Một nước mà có đến 200 năm không hòn tên mũi đạn động đến, bỏ đống tiền mua chiến đấu cơ hạng nặng
|
Tại anh bạn không hiểu rằng nhiều người có lý lẽ như thế này, nếu ta sở hữu những VŨ KHÍ KINH KHỦNG thì thêm 200 năm tới cũng sẽ
"không có hòn tên mũi đạn nào dám động đến ta".
Quote:
“Kẻ thù của chúng ta là ai? Ai lại đi tấn công một quốc gia nhỏ, trung lập và được bao bọc bởi các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương? Mua chiến đấu cơ làm gì cơ chứ. Quá lãng phí và vô ích”, Priska Seiler Graf – nghị sĩ Thụy Sĩ – phát biểu.
Theo nghị sĩ Seiler Graf, Thụy Sĩ có thể mua máy bay chiến đấu nhưng nên mua các loại giá rẻ, thay vì hàng tối tân.
|
Cả 2 ý kiến của cùng 1 người, 2 cái đều có vẻ đúng hết, nhưng lại chõi nhau.
#1. Ai thèm tấn công Thụy Sĩ làm chi. Ta không có kẻ thù.
#2. Vậy thì mua jetfighter rẻ được rồi.
Nhưng nếu #1 càng đúng thì #2 càng sai. Đã không ai tấn công thì dù rẻ cũng chẳng cần mua. Rẻ cỡ nào cãi hoài không dứt.
Còn nếu như #1 càng sai thì #2 càng chết. Lỡ như mà có chuyện thì đồ rẻ đậu đó luôn đi, khỏi bay lên làm chi cho tốn xăng.
Dính vào tình cảnh --> Hoàn toàn không thể chống ai khi có chiến tranh, và cũng hoàn toàn không để chống ai khi không có chiến tranh.