Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
Đúng vậy.
Cho tụi nó đụng cụ BKD-81 là đái ra máu hết hêhhehehe ....
DVM đọc lệnh đầu hàng rùi mà Phạm Châu Tài còn cho đàn em nhậu món hải sản: 3 con cua rang muối ở Lăng Cha Cả mà.
(Sorry ACE tí nhe- Lão hay nói bậy cho dzui đời lính chiến ấy mà)
|



Có điều PCT cho anh em tan hàng sớm quá , trong khi các Anh em BCD vẫn sẵn sàng chiến đấu đến giờ phút cuối cùng . Trong toán thám sát của mình và toán minh gồ rất là bực tức . Mình trình diện Với PCT và hằn học với ông ấy ..Ông ta trả lời Lệnh trên phải theo kỷ luật của quân đội , mình ném khẩu súng cùng đạn dược trước mặt ông ấy và bỏ đi .
Sau này qua mỹ gặp lại ông ấy và xin lỗi ông ta với những cử chỉ này . Ông ấy nói mình một câu , Em không có lỗi gì cả , đất nước đã được bàn giao ...
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI