Chi tiền nhiều...hay chi ít...cũng chưa chắc đã mang lại kết quả như mong muốn. Điều quan trọng là : sự tín nhiệm và tin tưởng của người dân...Sự tin tưởng và tín nhiệm đó sẽ được thể hiện qua...từng lá phiếu"...mà lá phiếu là quyền lực tối thượng của mỗi người dân trong những quốc gia có thể chế tự do,dân chủ.
Lá phiếu không phải là phương tiện dùng để bày tỏ sự "ủng hộ đảng này...hoặc...ủng hộ đảng kia"...lá phiếu chính là sự cân nhắc,xem xét, suy nghĩ chín chắn của mổi cử tri để chọn vị lảnh đạo có đầy đủ năng lực cũng như tài đức để điều hành đất nước,đưa dẩn đất nước ngày càng phú cường,phát triển vững mạnh.Đất nước nào cũng cần có những lảnh tụ tài ba,giỏi giang,thao lược để không bị thua kém trên vũ đài chính trị quốc tế.Vì thế trách nhiệm của lá phiếu(cũng như người xữ dụng nó) sẽ vô cùng quan trọng và nặng nề...Đừng để bị lường gạt bị ru ngủ bởi những thuật ngữ chánh trị quanh co...đừng để lý trí bị chao đảo bởi những hứa hẹn viển vông xa vời không thực...Sự ồn ào đấu đá,chỉ trích (lẩn bôi nhọ nhau) rồi sẽ qua ....Tất cả rồi sẽ chỉ còn là....dư âm...Bao nhiều tiền của đổ vào rồi cũng bốc hơi cho những cuộc "vận động" dai dẳng tốn kém của mổi mùa tranh cử....Đi bầu...đi bầu...