30 năm trước thế giới tự do đều thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lưỡng cực (chiến tranh lạnh) đã đi vào quên lãng khi khối CS Đông Âu sụp đổ. Tôi còn nhớ lúc đó đã có khá nhiều nhà phân tích thời sự và hoạch định quốc tế đã thận trọng và cho rằng nhân loại đừng nên hân hoan quá sớm...và dần dần đã cho thấy họ đã 0 sai một ly !
Tui thì chỉ nghĩ rằng sự thù địch như một con quái thú, bạch tuộc với vô số vòi ...chặt cái này thì nó mọc ra cái khác, 0 chóng thì chày...khi mà lợi nhuận từ những thương vụ sản xuất và bán vũ khí càng ngày càng tăng, thậm chí lấn sang ngoài vũ trụ vô tội ! Voilà, anh Chệt mắt hí được dịp nối ngôi anh Nga để đối chọi với anh Hai Mỹ ! Sản xuất vũ khí để làm gì, nếu 0 gây chiến tranh, khi kinh tế lệ thuộc vào kỹ nghệ này ??
Triết lý Tây và Đông phương lại có dịp choảng nhau tuy 0 bằng Little Boy, nhưng là kim tiền ! Mà kim tiền đi liền với thế lực thực thụ ! Và từ đó anh Hai Mỹ tất nhiên fải thu mình lại mà phòng thủ, vì anh Chệt chơi chiến thuật "thịt đè người", ve vãn hầu hết các quốc gia nhược tiểu ở châu Phi và châu Mỹ La-tinh và ít khi nào tham dự bất cứ cuộc chiến hao tốn nào như anh Mỹ trên toàn thế giới...Các bạn thử nhớ lại vào tháng 10.1962 đã xảy ra biến cố Cuba crisis, chỉ có một mình, duy nhất một nước nhỏ téo là Cuba, mà Mỹ đã cuống cuồng sợ hãi ra sao, huống hồ là giờ đây thế lực của anh Chệt lan rộng và âm thầm ra sao !
Anh Chệt chỉ cần nhắm vào châu Phi hoặc các nước thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Tây ban nha, Bồ đào nha vv..nói chung là đủ kiến tạo một sức mạnh vô tiền khoáng hậu rồi...còn anh Mỹ thì MAGA ngu xuẩn, chơi trội bỏ rơi đồng minh từ Đông sang Tây: thì hậu quả dưới thời Trump, chưa hết 1 nhiệm kỳ là đã qua rõ rệt để bi quan...
