Đúng vậy, bỏ tiền đi mua vé xem ciné "Con Kiến Mày Kiện Củ Khoai" còn vui hơn, ý nghĩa hơn là theo dõi cả đám luật sư đổi nghề, làm trò hề cho vui, sau đó tính tiền công, cũng ok...dù sao còn nước còn tát, bao lâu có thể moi tiền của Trump thì cứ moi, rồi Trump thì móc, bươi tiền cuồng Trump...dòng đời cứ thế mà trôi, cá lớn nuốt cá bé, cá bé lăn đùng ra vì uất hận--> cá lớn hết mồi, cũng lăn cu đơ--> voilà, trái đất nhẹ bớt, đỡ một miệng ăn ! Thành thử đã lừa thì lừa cho khéo, để dân đen còn có sức để bị "bóc và lột" luôn nghen, chứ chết cả lũ thì TRump chỉ có nước cạp đất !