Ăn người khác thì la lối um sùm, lôi lỗi lầm đã qua của người ta ra mà nhiếc móc. Còn thua người khác thì lớn lối nói là lừa lọc. Đã bầu cử thì phải có kẻ thắng người thua.
Không biết nhục là gì. Đó nói là người ta phá hoại bầu cử. Đòi đếm phiếu tới và lui. Để rồi số phiếu của người ta lên tới 306 còn mình thì vẫn ì ạch ở 232 và trong khi đó CÔVI 19 đã làm cho 11.220.320 người vướng bịnh và 247,437 người đã chết. Không giúp đỡ người bị bịnh và phòng ngừa cho những người chưa bị bịnh.
Mà cứ la làng đòi đếm phiếu rồi tổ chức biểu tình để rồi thêm người bị bịnh. Và rồi không ai đeo khẩu trang. Đánh nhau vì cái ghế mà mình không biết giữ chỉ biết đi đánh GOLF và xài tiền thuế của dân. Đó dã qua 4 năm biên giới thì vẫn chưa xong.
Toàn là chuyện tào lao mà không biết nhục là gì.Chỉ lớn họng là hay là giỏi
|