Cũng dễ hiểu thôi, khi tui coi những đề tài chính để thảo luận đã là:
1. Thay đổi khí hậu: Trump rút ra rồi, đâu có dính dáng gì nữa. Cho dù với ca. 14% đứng hạng nhì sau TC (ca. 30%) sản xuất thán khí nhiều nhất thế giới !
2. Coronavirus: phân phối thuốc chủng ngừa sao cho công bằng và nhân bản. Trump đâu có công nhận sự hiện hữu của COVID-19. Voilà, bàn cái gì đây ? Và hơn nữa là đóng góp tài chính nữa chứ, trong khi chính Trump sạch túi rồi ! Cứ tưởng tượng đầu tư vào các máy đông lạnh cho mấy tỷ dose thuốc chủng ngừa ở nhiệt độ -70°C 24/24 bằng mấy thửa ruộng, rồi vận chuyển sao để ngành hàng không đỡ chết chùm…
3. Xóa nợ quốc gia: cái này thì Trump còn bỏ đi cho lẹ ! Chôm chĩa đủ mọi cách, thì giờ chả lẽ bỏ sao?
psssst: hãy để cho ngài khuây khỏa đi, chứ 0 thì ở lì trong Oval Office riết
lỡ...ngài bấm đại nút vũ khí nguyên tử thì chết ! Con nít hay làm những việc bất thình lình, ít người đoán trước được, rite !