12-04-2020
|
#209
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Jul 2007
Posts: 5,394
Thanks: 1,505
Thanked 2,121 Times in 1,082 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 101 Post(s)
Rep Power: 24
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
 Huynh .
Bài thơ này có 2 phần quá hay
NỢ ÂN TÌNH XƯA !!!
Đông chưa qua khi Thu về cuối ngõ
Không gian Buồn ảm đạm Giọt Sầu rơi
Trời cuối Thu ! Mây mù giăng khắp lối
Kỷ Niệm về trong nỗi nhớ Miên Man ...
Chiến Trường Xưa ! Ký ức thoáng ngỡ ngàng
Như trở lại những Đêm Dài Chiến Tuyến
Người Lính Trẻ âm thầm trong Chiến Đấu !
Mơ Ngày về trong Khói Lửa Chiến Tranh ?

|
Cám ơn Huynh HL 22 đã ghé thăm Trang Thơ Tranh nho nhỏ của Mình !...Những Kỹ Niệm Thời Chinh Chiến ...mà Chúng Ta ra đi nhưng luôn mang theo trong lòng và mãi mãi !...
Thân chúc Huynh 1 cuối Tuần thật Vui Vẻ và Hạnh Phúc bên Người Thân !...
 :thankyou :
|
|
|