Quote:
Originally Posted by hoanglan22
|
Trong một bữa tiệc nho nhỏ với số người ít ỏi vì dịch cúm Tàu. Cả bàn tiệc chỉ có 4 anh bạn ngồi nhâm nhi với nhau.
Trong lúc trà dư tửu hậu thì lang bang sang chuyện chính chị chính em thời đại. Một trong 4 người bắt đầu với chuyện bầu cử, và sau đó thì lấn sang chuyện này rồi chuyện kia. Rốt cuộc thì vào vấn đề gian lận phiếu.
Có 3 trong 4 người trog bàn tiệc cho rằng Joe Biden cướp phiếu của TT Trump, chứ thực sự chẳng có công gì để được bầu cả. Người con lại và cũng là chủ nhà thì không đồng ý và cũng không phản đối.
Tiệc rượu vẫn tiếp tục và tất nhiên câu chuyện vẫn chưa gián đoạn. Cùng lúc thì trên TV cũng đang chiếu những hình ảnh gian lận và những nhân chứng đang cho lời khai. Ba người kia lại có dịp xác nhận rằng rõ ràng đây là một cuộc gian lận. Đồng thời họ cũng khẳng định lần nữa rằng "Biden cướp phiếu chứ không có công cán gì cả".
Lúc đó bỗng dưng có ông bác ở nhà trên xuống và vẻ mặt trông rất giận dữ. Ông ta nhìn chầm chầm vào người chủ nhà và cũng là con trai của ông ta rồi quát.
"Sao mày đần thế, mày không biết bảo cho tụi này biết rằng cướp cũng phải bỏ công chứ sao lại là khôg có công? Lúc trước tao không đi cướp thì lấy gì nuôi cả nhà. Mày rõ là đần mà".
Cậu con trai ấp ủng thưa rằng "Dạ, con cũng muốn nói mấy lần rồi, nhưng con lại lo rằng lạy ông con ở bụi này".
Một thằng ngu lãnh tiền "Đần" bị ăn đòn. Mấy thằng HTXC trong VBF mà ra ngoài giở trò đần thì bảo đảm còn thê thảm hơn.