Thưa ra tòa nhỏ thua. Mang ra Tòa lớn cũng Thua. Buồn tủi vô cùng. Đau đớn nào bằng.
Vốn liếng mặc dù không bỏ ra. Nhưng bao nhiêu thì giờ , tai tiếng, công sức gây dựng lên đế chế Châm bị hủy bỏ chỉ trong 4 năm. Công dã tràng. Tham thì Thâm.
Ăn ít no dai, Ăn nhiều bị bội thực, Mắc nghẹn, Nuốt không vô, mà nhả thì không xong, ngâm trong miệng cũng khổ. Biết vậy thì hồi đó đừng làm khó dễ người khác, thì bây giờ cũng không đến nỗi nào. Nhưng đó là bản chất con người của CHÂM.
Chuyên môn đâm thọt, Gây sự và phá rối và rồi bây giờ làm không được thì phá cho tan hoang hết. Mình chết mà lại muốn kéo bao nhiêu người khác đi theo, kể cả người ủn hộ mình cũng như kẻ chống đối