Quote:
|
Tuy nhiên, phần lớn chương trình, Tổng Thống Trump tiếp tục đưa ra một loạt tuyên bố sai trái và vô căn cứ về cuộc bầu cử tổng thống mà ông thua, thay vì tập trung nói về ông Perdue và ông Koeffler.
|
Low class.
Ngọng ngịu không biết nói câu gì để ủng hộ người của mình.
Chỉ biết chót chét chửi bậy bạ lăng nhăng về kẻ địch đã ngồi lên đầu mình.
Và chửi luôn chính người của mình vì đã không giúp nổi.
Quote:
|
Sau đó, ông Trump công kích Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa). “Lẽ ra vừa qua, thống đốc của quý vị ngăn được (gian lận) rất dễ dàng, nếu ông ta biết ông ta đang làm cái quái gì.”
|
Và câu chửi thì lại cực kỳ ngu dốt như trên!
Nói như vậy thì qua 4 năm chửi rủa và quả quyết rằng địch thủ sẽ gian lận, vậy chứ chính ông Trump đã làm được con khỉ khô gì để ngăn chuyện đó? Ổng không giúp cho đảng CH đắc cử được kỳ này, nếu ông Kemp mắng lại vẫn được như thường:
Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa) công kích ông Trump. “Lẽ ra với 4 năm vừa qua, tổng thống của quý vị ngăn được (gian lận) rất dễ dàng, nếu ông ta biết ông ta đang làm cái quái gì.”
Lếu láo rằng kẻ địch gian lận, nhưng qua 4 năm nắm mọi quyền hành trong tay LA HÉT MƯỚN ĐUỔI TÙY Ý, chọn lựa thanh lọc đều nằm trong tầm tay nằm ngay trước mắt...
Mà ông Trump chẳng làm đách gì nổi để cho kẻ địch gian lận ngon lành là sao? Bất tài trong căn nhà nhỏ White House như vậy lấy tư cách gì MAGA cho căn nhà lớn là USA!