Người Việt mình cao ngạo vô cùng.
Ngay khi ở trên đất nước của mình đã gọi Người Tàu là Chú Ba, người Ấn là Chú Bảy thì cũng đủ thấy mình miệt thị họ như thế nào rồi.
"Quy Mã" thì chửi mọi đen, nhưng quên mất là người da đen đã đấu tranh như thế nào để người Việt chúng ta được thừa hưởng ngày hôm nay. Họ cũng đã tranh đấu để chúng ta người Việt tỵ nạn có mặt trên đất nước này.
Cười thằng mọi đen chứ ngày nay có "thằng mọi" làm bộ trưởng quốc phòng, chê cười cà ri nị chứ ngày nay họ có 1 nữ phó tổng thống ...
Quay đi quẩn lại mít dzàng vẫn còn đứng dưới chân của Goliath
|