Quote:
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho rằng, mốc hơn 500.000 người Mỹ tử vong vì Covid-19 là con số thực sự nghiệt ngã và đau lòng. Ông Biden nhắc lại những đau buồn và mất mát của chính gia đình mình khi tưởng nhớ những người đã mất vì dịch bệnh trong năm 2020.
“Với tư cách là một quốc gia, chúng ta không thể chấp nhận số phận nghiệt ngã như vậy. Chúng ta hãy tưởng nhớ những người đã chết nhưng quan trọng là quan tâm đến những người còn sống, những người họ bỏ lại”, ông Biden nói.
|
Ông già Biden là một con người đứng đắn.
Bà con có thấy nguyên bài ông ta không hề nhắc tên của thủ phạm đã gây ra cái chết của nửa triệu người dân Mỹ không?
Nếu đổi lại là lão tổng thống bựa bất tài, thì chắc chắn lão ta không nhận trách nhiệm mà còn đổ thừa cho Obama hoặc Napoleon gì gì rồi.
Và Biden nói là:
"Chúng ta hãy tưởng nhớ những người đã chết nhưng quan trọng là quan tâm đến những người còn sống, những người họ bỏ lại"
Dứt lời thì trên đầu hiện ra vòng hào quang thánh thiện tròn quay luôn hahaaa....