Quote:

Vốn nhắm tới những khách hàng giàu có tại khu vực Trung Đông, thị trấn nhỏ được xây dựng bởi hàng trăm biệt thự theo phong cách lâu đài của Disney nhưng rồi đã bị bỏ hoang vì không bán được vì công ty đầu tư phá sản.
|
Mục tiêu là nhắm tới -->
"những khách hàng giàu có tại khu vực Trung Đông".
Nhưng rồi bỏ hoang không bán được, và công ty đầu tư phá sản.
Một đống căn nhà mass production giống như cái nhà hàng Tàu, bước vô thấy một đống khách Tàu ngồi ăn ai nấy giống nhau như đúc...
Những căn nhà này mở ra làm phòng motel để khách ghé vài đêm cho vui thì họa may. Ở luôn thì có lý do gì để họ thích ở lâu đài giả trong một thời gian lâu dài? Nếu không nhắm ở lâu được thì cũng đừng mong bán lại cho nhanh được.
Mua real estate không ai thèm mua loại này cả, thà mua loại condo hay apartment bình thường tuy giống nhau từng gian, nhưng còn hơn trả tiền cho loại nhà kiểng mà cũng từng bầy cá mè y đúc.
Và nhất là nhắm vào dân giàu có khu vực Trung Đông, dân giàu có thì lại càng không có lý do gì để dính vô mấy căn nhà mass production hệt khuôn cả. Thiếu gì các căn nhà "đầy đặc sắc" ngoài kia.
Cái này gọi là: Recipe for disaster!
Quote:
|
Vào thời điểm đó, chủ đầu tư cho biết, trong số những căn hộ đã hoàn thiện, hơn một nửa đã bán hết. Hầu như trong số đó, người mua đều là những nhà đầu tư Ả Rập tiềm năng
|
Tất nhiên là chủ đầu tư nói dóc để dụ cho khách an tâm nhào vô.
Nếu những căn hoàn thiện đã bán hơn một nửa thì khó phá sản lắm, và nhất là không thể có chuyện bỏ hoang cả khu này về sau.
Nhưng rồi đã -->
"đã bỏ hoang nằm trơ trọi không người chăm sóc"