Quote:
"trước đó, khi bạn đưa ra một tuyên bố, rồi họ đưa ra một tuyên bố. Bạn sẽ tranh luận về chúng và chọn ra người thắng cuộc. (Giờ đây), không có một cuộc đấu tranh nào hết. Họ chỉ việc gỡ nó xuống", ông Trump lư giải."
|
Trump có tranh luận đách ǵ được mà xạo. Nói năng nhảm nhí thuốc sốt rét bị thiên hạ hỏi dồn đè đầu vô góc tường, tức quá tháo micro bỏ chạy ra sau hè.
Nói chuyện không lại ai bèn giở tṛ NÓI LÁO PHÉC LÁC VÔ CĂN CỨ th́ họ xóa cho sạch sẽ chứ sao.
Cũng v́ nói năng ú ớ không lại ai, nên mới cần dàn ra màn kịch con dâu phỏng vấn cho dễ sống.
Chứ gặp thiên hạ phỏng vấn, chỉ 3 câu là Trump CỨNG HỌNG Ú A Ú Ớ thuốc tẩy clorox đứng dậy mặt đỏ gấc nghẹn ngào chạy ra khỏi pḥng liền.
Quote:
Ông Trump cho rằng Twitter trở nên "vô cùng nhàm chán" khi không có ông, và nhiều lần úp mở về việc thành lập mạng xă hội mới.
|
Đúng vậy.
Nhưng đ̣i mở mạng xă hội mà sao bác Trump không mở cha nó cho rồi mà cứ úp rồi mở, úp rồi mở, giống cái nắp đậy toilet quá.
Và thực sự th́ Twitter vắng ông Trump thật là hết vui.
Ổng nói vậy rất đúng, nhưng sao ông Trump lại kể công của ḿnh ở nơi đó? Rất là kỳ lạ.
V́ Twitter là nơi chợ búa bú xua thượng vàng hạ cám, từ quảng cáo thuốc chữa bệnh trĩ cho đến giới thiệu gái làng chơi thứ ǵ cũng có.
Ông Trump không biết cách làm tổng thống Mỹ có tư cách? Mà đứng lên vỗ ngực Chí Phèo tru tréo trong làng xóm -->
"Tao là thằng hề đóng vai chính ở khu hỗn tạp đây! Vắng tao buồn lắm đó!"