Có gì lạ lẩm gì đâu, một cô ca sĩ chưa nổi tiếng lắm nhưng nổi danh nhờ việc huy động hơn 140 tỷ VN đồng (4 tỷ rưởi = 1,000,000 USD) để phân phát và cất nhà mới cho người dân ở miền Trung bị các cơn bảo gây ra hồi năm rồi. Sau đó được báo đài liên tục ca ngợi việc làm cao cả, hiếm thấy ở VN, chỉ tiếc là nhà nước không trao huân chương nào cả và báo chí lại nói xấu về chuyện "tiền ở đâu mà tân trang biệt thự" của cô này!!!
Cầu xin Trời Phật (nếu có) làm phước kiếm chừng 10 người giống như cô Tiên này xuất hiện để góp sức cứu giúp cho dân nghèo vì nhà nước quá bận bịu lo "chuyện lớn" thay đổi "người củ việc mới"! Ôi, cái thời "chia chác" theo bè đảng sao vẩn còn tồn tại ở thế kỷ 21 này, mong sao có "phép lạ" nào xảy ra to lớn hơn việc "làm phước" của cô Tiên nói trên! Mong lắm thay!!!!!
|