View Single Post
Old 04-19-2021   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 12,209
Thanks: 0
Thanked 7,932 Times in 4,160 Posts
Mentioned: 35 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2227 Post(s)
Rep Power: 34
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Người dân đưa cá voi 10 tấn vào bờ chôn cất

"Khi cá Ông lụy, người phát hiện phải có bổn phận chôn cất, để tang 3 năm như người nhà và sẽ gặp may mắn trong những năm sau đó", ông Trần Khánh Hải, đại diện ban lễ tang nói.
Phải như họ làm cái "tradition" lễ chôn cất cá ông như một truyền thống tập tục thì không sao.

Còn tin thật đây là ÔNG hay THẦN cứu hộ rồi khóc lóc khói nhang nghi ngút trầm trọng như cha mẹ chết, tang 3 năm, thì ngư dân VN đến đời này đã hết thuốc chữa rồi.

Thêm cái chính phủ bại liệt và hệ thống giáo dục XHCN vô dụng, như là cố tình để cho các hủ tục mê tín ngu dân tiếp diễn mãi sẽ có lợi cho Đảng.

Cá voi lăn cổ ra ngủm mà không dám nói "CHẾT", còn dùng chữ cung kính mê man là "LỤY" thì quá tội nghiệp.

Cá ông hướng dẫn cứu giúp thuyền bè đi lạc về lại đúng bến cảng của mình, chuyện đó chỉ là truyền thuyết ngày xưa. Ngày nay mà kể ra giả làm như chuyện thật thì chính là FAKE NEWS.

Trời sanh cá voi ra chỉ tổ để cho dân Japan, Norway, China... bắn bụp bụp lủng gáo lôi về mổ ra lấy thịt lấy mỡ xử dụng, đến hôm nay muốn xóa sổ luôn mà họ vẫn còn chưa bỏ thói săn cá voi.

Còn dân Việt đi đường đèo gặp cục đá lớn lăn xuống cản đường bèn lấy nhang thắp luôn, mở đường vòng chạy chứ không dám di chuyển cục "Đại Thần Thạch" sang chỗ khác. Bởi vậy gặp cá voi lớn quá họ sợ cũng phải. Nhưng cắm nhang lên cá voi sống thì họ không dám, đợi còn bộ xương thỉnh về thì họa may. Trật trái ngược cho một xứ sở "con gì cũng ăn".

Nếu như dân trí VN bị chèn vào ngõ hẹp thế này mãi, trong lịch sử giữa 2 quốc gia tiếp giáp thì xứ khôn ngoan thủ đoạn hơn sẽ dần dà nhai luôn hàng xóm.

Chính phủ và ngư dân VN hiện tại không đủ sức đối phó với Tàu, và tương lai cũng không sáng sủa lắm.
koorlie_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10028 seconds with 10 queries