Quote:
xe máy gặp sự cố khiến nam thanh niên cùng phương tiện ngã xuống đường và trượt một đoạn dài. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ghi nhận tại hiện trường, xe máy hư hỏng nằm sát dải phân cách ngăn hai làn đường và cách nam thanh niên khoảng 20m. Mặt đường có nhiều vết cày của xe máy.
|
Xe phân khối lớn, trượt một đoạn dài cày nhiều vết lên mặt đường nằm cách chủ nhân 20m, nghĩa là xe không có "gặp sự cố" gì cả.
Đây là tay lái này chạy quá nhanh out of control té bay luôn.
Quote:
Sau khi tai nạn xảy ra, một số người đi đường chạy đến hỗ trợ, trong đó có một người đàn ông đi xe biển số một tỉnh miền Tây lấy điện thoại của nam thanh niên để gọi báo cho người thân nạn nhân biết.
...mong muốn người này sớm trả lại điện thoại để cơ quan chức năng liên lạc với người thân của nam thanh niên
|
Tức là chưa hề liên lạc được thân nhân.
Tên chôm chỉa đó cầm phone nạn nhân lên đâu phải để
"gọi báo cho người thân" giùm, phone bị lock mà gọi gì được.
Nghĩa là từ đầu vừa thấy tai nạn là hắn canh me nhào tới chụp giựt moi xác nạn nhân tìm hàng hóa liền, chứ không phải là đến giúp nhưng thấy cơ hội thuận tiện rồi mới nảy ra lòng tham.
Tóm được thì lấy thòng lọng treo cổ hắn lên đi. Gian hùng kiểu giang hồ thì còn đỡ, chứ đây là loại gian cặn bã dơ bẩn.