Quote:
Originally Posted by Anh 5H
Dịp Easter vừa qua có dịp găp lại mấy tay bạn già sau thời gian dài cách ly và tôi bỗng giật mình vì lối suy nghĩ hiện nay của họ. Cách ly nên chỉ còn một con đường là lên các mạng xã hội tán chuyện và vô tình tạo nên một mạng lưới tuyên truyền cho các tin tào lao. Ai vớ được tin gì càng khủng khiếp, càng vô lý thì lập tức đăng đàn truyền tai nhau... và người phát cái tin đó hả hê như vừa làm được một chiến công vang dội. Cái khổ là trong mạng lưới của họ lại tin những tin quái gở đó là đúng.
Tôi đã hỏi thử mấy người bạn đó
" Tin này từ đâu?" thì họ nói
" Đầy trên mạng đó, giờ này mà còn hỏi!"
Nhiều người thường gọi báo chí là "Truyền thông thổ tả" nhưng nghĩ ra họ còn có tên, có tuổi, có địa chỉ liên lac... để cần thì gọi mắng vốn. Còn các tin đồn trên mạng thì trôi nổi như lục bình, biết đâu mà xác định.
Những bạn già xưa anh minh, thao lược nay biến thành trẻ thơ bị dắt đi lòng vòng làm xiếc cho thiên hạ! NHƯNG MÀ BIẾT ĐÂU GIỜ HỌ LẠI THÍCH ĐƯỢC XỎ MŨI DẮT ĐI NHƯ VẬY!
|


:handshak e:
Chính xác 1000%
Họ chỉ cần Du-Tu-Be là xong, không cần báo Mỹ, báo dịch...

