Quote:
|
tại Mỹ, người dân luôn bỏ rất nhiều đá vào đồ uống. Tâm lý này có thể liên quan đến chủ nghĩa "tối đa" ("more is more") của người Mỹ - lúc nào cũng chỉ muốn thêm mà không bớt, theo Smithsonian.
|
Muốn nhiều đá thì đi mua nước mía ở VN, chúng tộng đá cho đầy ly rồi chế thêm vài giọt nước mía, lạt nhách!
Gặp ly nước mía ngập đá đó thì tâm lý "more is more" ở đâu không thấy, họa may "less is less" thì có.
Quote:
|
Treo cờ khắp nơi: Trong một chủ đề về "Những điều du khách thấy kỳ cục ở Mỹ" trên diễn đàn Reddit, nhiều người chỉ ra một điều lạ là quốc kỳ Mỹ được treo ở khắp nơi, từ các cơ sở kinh doanh, đến các di tích lịch sử cho đến nhà dân.
|
Vậy thì thi đua với CSVN được, ở VN cờ đỏ sao vàng cũng treo khắp nơi.
Quote:
|
Tiền tip: Những nhân viên phục vụ sẽ khó chịu nếu khách không tip. Đây là điều gần như bắt buộc trong mọi nhà hàng, khách sạn - du khách nên lưu ý trước khi đến Mỹ du lịch. Văn hóa tip không tồn tại ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản.
|
Tiền tip đã trở thành một loại văn hóa blackmail giả tạo.
Khách vô ăn để lại chút tiền thưởng cho người phục vụ, mới đầu còn thấy có vẻ văn minh tốt bụng.
Nhưng giờ đây họ cho tip vì áp lực, nói rằng tùy ý nghe cho hay ho, thực ra lại có sự ngấm ngầm bắt buộc không có không xong.
Cho tip không phải để cho người phục vụ vui, mà là để cho họ đừng ghét mình.
Nhiều nhà hàng còn chơi đểu cộng tip sẵn vô giá tiền, dùng đó làm tiền lương trả cho nhân công.