Quote:
|
cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng hoan nghênh việc Nigeria cấm Twitter hoạt động, đồng thời kêu gọi các nước khác cũng nên làm điều tương tự.
|
Tổng thống Mỹ mà Twitter còn rọ mõm lại được thì nhằm gì một tên ma đầu á phiện ở Phi Châu.
Và kêu gọi các nước khác làm điều tương tự, thì họ xem lời nói của Trump như rác có giá trị gì đâu.
Lúc ổng đang là TT mà còn chưa nghĩa lý gì, huống chi bây giờ là rác thật.
Vả lại TT của các quốc gia Anh Úc Pháp Đức kia toàn là người đứng đắn, không phải thứ dân làm chính trị twitter tán loạn như mấy tên này.
Quote:
|
Cựu Tổng thống Trump cũng tỏ ra tiếc nuối vì đã không có những động thái mạnh tay hơn đối với các nền tảng mạng xã hội khi còn đương chức tại Nhà Trắng.
|
Có gì mà tiếc, Trump không đủ sức ám hại Facebook với Twitter chứ chẳng phải là không mạnh tay.
Trump đã phăng ra đủ thứ luật tào lao để chèn các MXH lại, nhưng các luật vô dụng đó chết yểu sạch sẽ.
Kế tiếp thì bị bà Pelosi leo lên đầu Trump đem Covid-19 ra xáng cho ăn bạt tai xiểng niểng bại xụi luôn lấy sức đâu mà mạnh tay với ai nữa.
Dù sao thì bây giờ mà Twitter với Facebook mà tha cho Trump là ổng quì xuống đội ơn liền, tuổi già của ổng chỉ nhờ hít 2 cái bình oxygen đó mới sống nổi, chứ mở web riêng chưa khai trương thì đã chết không kịp ngáp.
Đúng là một loại tổng thống gossip ngồi lê đôi mách quái đản, không lo làm nghề MAGA mà cứ tìm đủ đường chui nhủi mở web với vô mấy cái ổ chửi lộn đó tìm hơi thở.
Dân chết hơn nửa triệu thì lão hất mặt nói rằng
"it is what it is!", còn khi bị Twitter dán mỏ thì tức trào máu họng giãy đành đạch từng ngày.