Có nhiều người dùng cờ Quốc Kỳ của mình ở khắp mọi trên mọi phương diện để tỏ lòng yêu quý lá cờ Quốc Kỳ của mình...Đây là một cậu sinh viên trẻ chỉ là vui mừng trong lễ ra truờng đã bày tò mình xuất thân từ quốc gia nào...Vậy còn bạo loạn dùng Quốc Kỳ mới đúng danh nghĩa là nguời dân dưới lá cờ cùa mình hả...
Thật sự ra trong nghi thức lễ ra truờng bên Mỹ đều có điều lệ hẳn hoi rồi...Còn bạo loạn là tự do biểu lộ cá tính và tự cá nhân muốn nghĩ sao thì nghĩ...Cho nên việc bắt những nguời khác dùng là cờ vàng 3 sọc đỏ trong tranh cử TT nuớc Mỹ...Ai cũng có thể dùng nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ...Có những nguời ủng hộ TT P45 nhưng ko cho nguời khác dùng cờ để ủng hộ phe đối lập là vì nguời theo P45 cho rằng phe đối lập theo TQ của Thuyết Âm Mưu nên lại ko cho dùng cờ Vàng ủng hộ bầu cử nuớc Mỹ...cũng may mắn là ko chuyện xô sát khi một bên ủng hộ P45 đụng chạm với nhóm ủng hộ Joe Biden ngay tại vùng Little Saigon nơi đông nguời Việt sinh sống nhất...Những clip quay lại thấy toàn là mấy Cha, Chú lớn tuổi mà ăn nói hùng hổ cũng như những hành động cử chỉ xãy ra ngay tại Điện Capitol Hills mà nhiều nguời đã đuợc quay cũng như đuợc nhiều nuớc trên TG xem Cha Chú nguời Việt lấy cờ, hình bôi vào đít, nhảy múa xung quanh, dẫm đạp lên...Thấy là dùng lá cờ Quốc Gia của mình mà để có đuợc những hình ảnh Văn Minh...Những nguời làm gương cho thế hệ trẻ noi theo cho nên trong lễ ra truờng tuổi trẻ cũng học hỏi Cha Chú mình nên mới bị cầm bằng tốt nghiệp ko đuợc trao...
Đến lúc có những chuyện tuơng tự nguời ta mới chứng mình đuợc những cái gì mà nguời ta luôn tranh cãi...Nhưng có điều là có nhiều nguời vẫn muốn giữ lập truờng mình mà chấp nhận mình sai...Cái đó là cái tệ nhất trong Văn Hoá còn nguời...
|