Quote:
|
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã lên kế hoạch cấm Facebook, nhưng sau đó không thực hiện do Mark Zuckerberg nhiều lần gọi cho ông.
|
Ông cố nội Trump cũng không đủ sức cấm Facebook cho nổi.
Khả năng thắng TT kỳ 2 của Trump cao gấp chục lần chuyện có thể cấm Facebook, mà rồi vẫn bị bà Pelosi ị lên đầu cho bay ra luôn, thì làm sao mà hó hé gì được.
Trump thù hận Facebook kỳ này một là do Facebook đã triệt các con đường ngày xưa Putin dùng để đào tạo đầy tớ, giúp cho Trump đắc cử.
Hai là do Facebook đã nhét băng vô miệng Trump không cho nói láo trong Facebook nữa.
Ba là do vừa mới đây Trump mở đài web riêng mình, cứ tưởng là sẽ có traffic tuôn tràn sông biển, ai ngờ chết nhục nhã tắt đài chỉ trong vài ngày. Thế là Trump chạy ra ngoài và lại càng hận thù cái chuyện bị Facebook với Twitter rọ mõm.
Giờ này Trump quen thói già dở trò nói láo cố hữu ra phịa luôn:
"do Mark Zuckerberg nhiều lần gọi cho ông".
Mark không xem Trump ra cái giẻ rách gì cả, cần gọi để làm gì? Năn nỉ thì không có rồi đó, tất nhiên là gọi để cảnh cáo --> Chót chét nữa là dán mỏ đó nghe chưa bé già!