Phải chi người dân VN chống cộng được qui mô và đông đảo như thế này thì không những Việt cộng chết mà dịch lớn dịch nhỏ dịch ViCi cũng tan biến hết ngay lập tức!
Thế nhưng, thức ăn độc hại của Tàu+ đã làm cả 1 dân tộc, thế hệ tuổi trẻ kể cả tuổi già người Việt trở nên yếu đuối, bệnh hoạn, hèn nhác, nhu nhược, tham sống sợ chết, biếng nhác, gian dối, xão quyệt, lường gạt và luôn sẳn sàng để... chạy!
Chạy đi đâu? đi bão, đi nhậu, đi ăn chực (tham gia), đi trộm chó (cẩu tặc), đi cướp giật (côn đồ) và đi ăn hối lộ (côn an, CSGT, CSCĐ)!!!!
Đấy, dân tộc người VN chúng tôi ngày nay là thế ấy!!!
|