Theo tôi, nói đến khoa học là thiên hạ luôn thích nghiên cứu đủ thứ chuyện trên đời, nào là ở không gian vũ trụ, nào là tầng sâu của Trái Đất, xong lại bắt đầu đưa ra giả thuyết này nọ, rồi từ đó lại suy diển thêm đủ loại kịch bản từ xấu đến tốt. Như vậy, để làm gì, với mục đích gì, ngoài chuyện hù dọa thiên hạ cho xanh mặt chơi!!! Rõ ràng không có gì hay ho cả ngoài việc tiên đoán rằng tỷ lệ có thể xảy ra là rất hi hửu, có thể là 1 phần tỷ tỷ lần!!!
Trong khi có nhiều sự kiện khoa học rõ hơn ban ngày nhưng người ta vẩn che dấu thật tinh vi như những phát hiện trong khảo cổ học, thám hiểm các đại dương và đáng nói hơn hết những gì đã biết, đã thấy được trên vũ trụ bao la như Mặt Trăng, Sao Hỏa, và một số thiên thạch điển hình mà người ta đã dám bỏ ra bạc tỷ tỷ để thực hiện?? Ban đầu người ta nói chỉ có đất và đá, dần dần tuyên bố "có biết có nước, có sự sống" và chỉ thế thôi!! Và bây giờ thiên hạ lủ lượt rủ nhau bay lên Mặt Trăng, lên Sao Hỏa không lẽ để.....du ngoạn, đi dạo chơi cho qua ngày tháng!!!! Hình ảnh chụp đưa ra cho công chúng bị "bôi xóa" tinh vi và trắng trợn, thế thì khoa học kỹ thuật tối tân ở đâu mà độ nét ảnh quá xấu, thậm chí còn dám đưa hình ảnh trắng đen để minh họa các sứ mạng thám hiểm không gian tốn kém bạc tỷ USD??? Tiếc thay, đó là những thông tin chính thức từ các cơ quan trực thuộc chính phủ như NASA, ESA (châu Âu), còn bọn Tàu cộng thì miển bàn vì chúng làm gì ở mặt tối của Mặt Trăng thì đã có người vạch mặt chúng rồi trong YouTube. Cho nên chúng ta đành phải nghe và tin theo vì đó là tin chính thức mà, ai dám nói khác sẽ bị "chụp mũ" nào là "thuyết âm mưu", nào là "ảo giác", "ảo ảnh"???
|