Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump có cùng quan điểm thấp kém với chồng của bà về hồ sơ quân sự của cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain.
Bà đồng ý với ứng cử viên khi đó là Donald Trump khi ông nói trong một sự kiện sơ bộ của GOP năm 2016 ở Iowa rằng thượng nghị sĩ Arizona "không phải là anh hùng chiến tranh", theo lời cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, Cory Lewandowski.
Lewandowski, người đã nói chuyện với Insider như một phần của dự án lịch sử truyền miệng về việc Trump tiếp quản GOP, cho biết anh ta và Trump đã gặp Melania Trump ở New Jersey khi các chuyên gia chính trị và người dẫn chương trình bảo thủ nói rằng Trump phải xin lỗi. Ông nghĩ rằng bình luận sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử của Trump.
"Khi chúng tôi bước vào cửa, bà Trump đang đợi chúng tôi", Lewandowski nói. "Cô ấy nói:" Bạn nói đúng. John McCain không phải là một anh hùng chiến tranh. Những gì ông ấy đã làm cho các cựu chiến binh thật đáng xấu hổ. "
Trong một phản hồi qua email với Insider, văn phòng của cựu đệ nhất phu nhân đã bác bỏ hồi ức của Lewandowki, gọi thông tin này là "không chính xác".
"Bà Trump tôn trọng và đánh giá cao tất cả những người đàn ông và phụ nữ phục vụ đã phục vụ và hiện đang phục vụ Quốc gia vĩ đại của chúng ta", văn phòng của bà cho biết.
Trump đã tấn công McCain vào tháng 7 năm 2015 trong Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo gia đình ở Ames, Iowa, trong một vài khoảnh khắc đầu tiên khi có vẻ như chiến dịch của Trump đã kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu. McCain, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008, từng là tù nhân chiến tranh ở Việt Nam.
"Anh ấy không phải là một anh hùng chiến tranh", Trump nói với người điều hành Frank Luntz. "Anh ấy là một anh hùng chiến tranh vì anh ấy đã bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt."
Những lời đay nghiến của Trump về McCain vẫn tiếp tục sau khi ông qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2018. Trump đã không được mời đến dự tang lễ, mặc dù các cựu tổng thống Barack Obama và George W. Bush đều gửi điếu văn.
Khi McCain qua đời, Melania Trump đã tweet, "Những suy nghĩ, lời cầu nguyện và sự cảm thông sâu sắc nhất của chúng tôi tới Gia đình McCain. Cảm ơn Thượng nghị sĩ McCain vì sự phục vụ của ông đối với đất nước."
Một ngày sau, chồng của cô đã phá vỡ sự im lặng của mình về cái chết của McCain và viết trên Twitter, "Sự cảm thông và kính trọng sâu sắc nhất của tôi xin gửi đến gia đình của Thượng nghị sĩ John McCain. Trái tim và lời cầu nguyện của chúng tôi đang ở bên bạn!"
Nguồn:
https://www.vietnamngaymai.com/node/49839
https://www.businessinsider.com/mela...ndowski-2021-7