Quote:
|
Tôi nhớ lúc còn nhỏ học lịch sử, khi đoàn khinh binh của vua Quang Trung tiến quân ra Bắc theo chiến thuật thần tốc, ngày đêm đi không nghỉ, 2 người gánh võng 1 người, cứ thay phiên nhau. Một số sử gia viết rằng lương khô của lính Tây Sơn là bánh tráng khô nhúng nước, hay một loại cốm khô vừa đi vừa ăn
|
Vua Quang Trung chuyển quân ra Bắc cực kỳ thần tốc bất ngờ, tất nhiên là không bao giờ dùng cái phương pháp ba xạo của mấy tên sử gia ngố bịp bợm này viết ra dụ con nít VN học.
Cái chuyện
"...thay phiên nhau 2 người gánh võng 1 người... vừa đi vừa ăn!", làm cách đó đi chưa được bao xa là đã hộc máu ra ngồi đó mà thở dốc chứ chẳng đi đến đâu cả. Người nằm thì chẳng ngủ gì được mà người gánh thì bại xụi với lương thực vũ khí cộng thêm cái gánh này.
Hễ 3 người thì lại phải khệ nệ rinh theo thêm một mớ hành trang là gánh và võng để tăng thêm sức nặng cho đoàn quân tốc chiến. Thống lãnh quân binh đánh đâu thắng đó như vua Quang Trung đời nào đi làm giống như lời mấy tên dóc tổ này.