Quote:
Theo đó, một người phụ nữ 65 tuổi đã giết chồng 99 tuổi của mình sau khi xảy ra tranh cãi.
bà Margaret và ông John đã kết hôn được 52 năm và có với nhau 6 người con.
|
Vậy là lúc kết hôn thì ông 47 tuổi và bà thì 13 tuổi. Một loại gia đình "không chắc ăn" được hình thành qua hủ tục xã hội.
Bà này giận quá mất khôn. Giết làm chi ông chồng tuổi gần đất xa trời, có oán ghét gì thì cứ "đì" ổng từng ngày là ổng cũng tiêu đời sớm mà thôi.
Quote:
Hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
|
Cảnh sát Kenya vui thật, khi lên báo VN bỗng dưng biến thành công an Việt Cộng.
Lúc nào cũng chỉ có một câu cassette nhuần nhuyễn này -->
"Hiện, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ"
Thỉnh thoảng thì chúng sửa lại hơi khác, nhiều khi chúng để dấu phẩy sau chữ "Hiện", và thông thường nhất là không bao gồm "vụ việc" dài ra thành 6 chữ, mà chỉ có 4 chữ thói quen cách mạng là
"điều tra, làm rõ".