Sống chung với CS mà cứ tưởng rằng chỉ cần lấy của để che thân thì chẳng có ai dám "đụng" vào, thật là ấu trỉ, ngu xuẩn đến khó tin!! Nếu lúc còn nhỏ mà không biết vô đoàn, nhập đảng thì đố thằng nào ngoi lên làm "đại gia", "tài phiệt" được, điều này được che giấu rất kỹ, che mắt dư luận trong và ngoài nước. Thử hỏi, tên Nhâm Chính Phi, sếp của Huawei, là sĩ quan quân giải phóng TQ, nếu không có chân đảng thì lấy gì để được đề bạt lên làm CEO và đưa con gái sang Canada nằm vùng để giở trò lưu manh (nay đang chờ trục xuất qua Mỹ để xét xử). Thằng Huawei bị xử đẹp, bọn Tàu cộng đưa thằng Xạo Mi (XIAOMI) để thay thế, đó là chủ trương của Bắc Kinh và cái đảng chó của chúng. Đó là "sự thật trần truồng" nếu muốn nói đến CS, chớ cứ lập luận dài dòng như trên chỉ là vô bổ mà thôi!!!
|