Quote:
|
Quá trình rà soát, Công an TP Chí Linh đã xác định được biển kiểm soát của chiếc xe gây tai nạn. Song lúc này, một khó khăn khác lại nảy sinh, đó là chiếc xe trên đã bán qua rất nhiều người, nên việc rà soát ai là người sở hữu lại tốn thêm công sức. Tổ công tác đã có mặt ở nhiều nơi, trong tỉnh, ngoài tỉnh như Hưng Yên, TP Hà Nội; gặp gỡ các chủ phương tiện.
|
Đây là chuyện quái đản của VN, bởi vì dù đã bán qua bao nhiêu người cũng vậy, chủ sở hữu hiện tại chính là người mua cuối cùng và chưa từng bán, hoặc đã bỏ đồ phế thải bãi bỏ đăng ký xe.
Đã có được biển kiểm soát rồi mà điều tra chuyện đó lại khó khăn, tất phải có vấn đề to lớn hơn nhiều trong bộ giao thông. "Biển kiểm soát" là để kiểm cái khỉ gì vậy?
Và
"gặp gỡ các chủ phương tiện" làm chi? Chỉ là để hỏi
"ông đã bán nó chưa, bán lại cho ai? Giúp chúng tôi biết vì chúng tôi tuy có biển kiểm soát mà lại không có thêm chi tiết dữ liệu nào trong máy cả!".
Quote:
Để che đậy dấu vết, anh ta đã đi thay thế phụ tùng, sơn sửa lại xe…
Tinh vi đến mấy, hành vi của Tuyền cũng bị cơ quan chức năng phát hiện.
|
Tên ngu đó có tinh vi gì đâu.
Tinh vi là phải có đủ khả năng xóa dấu vết ở hiện trường.
Còn đây là hắn vác xác về để xóa dấu vết trên hiện vật.
Như không.